Danh ca Chế Linh thảnh thơi “trà đá vỉa hè” ở Hà Nội

Minh Khang| 01/11/2017 12:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù rất bận rộn chuẩn bị cho liveshow chung “Chế Linh – Thanh Tuyền – Con đường xưa em đi nhưng danh ca Chế Linh vẫn tranh thủ thời gian nghỉ trưa để dạo phố vãn cảnh Thu Hà Nội.

Trước đêm liveshow chung “Chế Linh – Thanh Tuyền – Con đường xưa em đi với các cặp song ca vàng hải ngoại” diễn ra vào tối mai 2-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), dù bận rộn với việc luyện tập để chuẩn bị đem đến những màn trình diễn ấn tượng và chất lượng nhất cho khán giả, danh ca Chế Linh vẫn tranh thủ thời gian nghỉ trưa để dạo phố vãn cảnh Thu Hà Nội.

Danh ca Chế Linh thảnh thơi “trà đá vỉa hè” ở Hà Nội

Danh ca Chế Linh

Nam danh ca tâm sự, dù không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng với ông, đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời nghệ thuật của mình bởi mỗi lần trở về, ông đều nhận được tình cảm nồng ấm lớn lao từ khán giả, khiến Chế Linh luôn đau đáu với suy nghĩ: “không biết lúc nào mới trả hết món nợ ân tình này”. Để rồi, sau mỗi cuộc chia tay với Hà Nội, ông lại mong ngóng đến ngày quay trở lại “hầu chuyện” những người yêu mến mình bằng tất cả tình yêu và vốn liếng âm nhạc của mấy mươi năm đi hát.

Danh ca Chế Linh thảnh thơi “trà đá vỉa hè” ở Hà Nội

Lần này trở lại Hà Nội với Chế Linh có ý nghĩa đặc biệt hơn cả bởi có sự song hành của người bạn tâm giao hay có thể gọi là “người tình” trong âm nhạc của ông – Giọng ca vàng Thanh Tuyền. Đây là lần đầu tiên cả hai thực hiện được ý định đã ấp ủ cả chục năm nay là tổ chức liveshow chung.

Tranh thủ thời gian rỗi hiếm hoi trước khi tiếp tục bước vào buổi luyện tập cùng Thanh Tuyền và ban nhạc để chuẩn bị cho đêm liveshow tối 2-11, Chế Linh đã mượn xe đạp của một vị khán giả cao tuổi ở gần khách sạn nơi mình lưu trú để thong dong thưởng ngoạn phố phường Hà Nội. Nam danh ca tâm sự, ông rất thích tiết trời hanh hao, se lạnh và có chút nắng ấm của mùa Thu Hà Nội.

Danh ca Chế Linh thảnh thơi “trà đá vỉa hè” ở Hà Nội

Đặc biệt, nhiều lần trở lại Hà Nội nhưng chưa lần nào Chế Linh thử cái thú “trà đá vỉa hè” của người dân Hà thành. Vì thế, lần này, ông rất muốn thưởng thức thú vui đời thường và bình dị ấy. Khi Chế Linh dựng xe đạp và tạt vào một quán trà đá ven đường, nhiều người đang có mặt tại đây, từ người lái xe ôm, người bán báo, người bán hàng rong lập tức nhận ra ông và không khỏi vui mừng vì được gặp và trò chuyện cùng giọng ca mà mình yêu mến bao lâu nay ở ngoài đời. Nam danh ca khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng và ngạc nhiên bởi sự gần gũi và giản dị của mình. Một người bán hàng rong đi ngang qua mời Chế Linh mua “mở hàng”, nhưng sau khi nhận ra ông đã tặng nam danh ca một túi nhãn làm quà. Nhiều người đi đường nhận ra Chế Linh cũng tấp xe vào để chụp ảnh kỷ niệm.

Danh ca Chế Linh thảnh thơi “trà đá vỉa hè” ở Hà Nội

Chế Linh chia sẻ, ông đang rất háo hức mong chờ đến buổi biểu diễn vào tối mai 2-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) bởi đã nhiều năm nay rồi, ông và Thanh Tuyền không có dịp đứng chung sân khấu và hát với nhau. Lần hội ngộ sắp tới đây cũng có thể là lần hiếm hoi duy nhất ông và Thanh Tuyền có cơ hội song ca trước khán giả Hà Nội bởi mỗi người đều bận bịu với công việc và cuộc sống riêng nên để thu xếp cùng nhau về nước làm liveshow chung là vô cùng khó.

Danh ca Chế Linh thảnh thơi “trà đá vỉa hè” ở Hà Nội

Nam danh ca cho biết, trong liveshow “Chế Linh – Thanh Tuyền - Con đường xưa em đi” diễn ra vào tối 2-11, bên cạnh  hàng loạt tình khúc nhạc vàng bất hủ đã nằm lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc còn có nhiều bài hát được ông sáng tác dưới bút danh Tú Nhi và Lưu Trần Lê.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh ca Chế Linh thảnh thơi “trà đá vỉa hè” ở Hà Nội