Cặp thí sinh nhí Người hùng tí hon hoá ông bà già, nhảy hip hop "chất lừ"

Hà Thu| 23/07/2017 07:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai ông bà cụ non” đội Song Ngư nhảy Hip Hop khiến John Huy Trần hò hét, trường quay Người hùng tí hon náo loạn.

Tập 3 của Người Hùng Tí Hon là vòng Tranh Tài hết sức gây cấn, kịch tính của các thí sinh nhí đến từ ba đội Ngôi sao, Khủng long, Tia chớp do Anh Tú, Phát La và Song Ngư dẫn dắt. Trước phần dự thi của các bé, Đại Nghĩa chia sẻ bản thân cảm thấy “đau đầu” bởi các thí sinh đều ngang tài, ngang sức ở các lĩnh vực.

Thậm chí, nam giám khảo còn hài hước cho biết chuẩn bị sẵn thuốc nhức đầu trước những ca khó. Đối với Cẩm Ly, “chị Tư” chỉ góp ý cho các đội trưởng phải thật tâm lý để giúp các bé có những giây phút thoải mái, không áp lực trong lúc tập luyện. Biên đạo John Huy Trần thì mong chờ những tiết mục đặc biệt, sáng tạo khiến anh không thốt nên lời.

Hai mảnh ghép cuối cùng của đội Song Ngư mang đến sân khấu một tiết mục nhảy cực kì sôi động, “máu lửa”. Cặp đôi Thạch Tùng, Bảo Nguyên hoá thân thành hai cụ già trổ tài khoe những vũ đạo Hip Hop “chất lừ” kết hợp cùng đạo cụ là những chiếc nạng.

Cặp thí sinh nhí Người hùng tí hon hoá ông bà già, nhảy hip hop

Cặp đôi Thạch Tùng, Bảo Nguyên hoá thân thành hai cụ già trổ tài khoe những vũ đạo Hip Hop “chất lừ”

Tiết mục của Thạch Tùng, Bảo Nguyên 

Tiết mục của hai thí sinh nhí khiến Đại Nghĩa nhăn mặt, John Huy Trần hò hét vì độ “khó nhằn” của những động tác bê đỡ, xoạc chân, nhào lộn. Cẩm Ly cho rằng bài nhảy rất hấp dẫn khi đưa cảm xúc người xem tăng dần theo cả tiết mục. “Chị Tư” ấn tượng với đoạn xoạc chân của Bảo Nguyên và kĩ năng đi đầu gối của Thạch Tùng. John Huy Trần chia sẻ anh rất tự hào khi hai thí sinh nhí tái hiện những động tác đặc trưng của thập niên 90 trên sân khấu. 

Trong khi đó, cô bé Gia Nhi đội Song Ngư thể hiện ca khúc Gợi nhớ quê hương. Với chất giọng “ngọt như mía lùi”, cô bé thể hiện đầy mượt mà, truyền cảm khi thể hiện ca khúc đặc sệt “chất” Dân ca Nam bộ.

Cặp thí sinh nhí Người hùng tí hon hoá ông bà già, nhảy hip hop

Nhận xét về phần trình diễn của Gia Nhi, giám khảo Đại Nghĩa tấm tắc khen ngợi chất giọng ngọt ngào, trong trẻo. Bên cạnh đó, anh còn ấn tượng với chất giọng giả thanh mượt mà ở những nốt cao của cô thí sinh nhí. “Chị Tư” thì hóm hỉnh nhận xét rằng cô bé nên tiết chế lại trong động tác, không nên nhún nhảy quá nhiều làm cho cả khán phòng bật cười. Tiết mục của Gia Nhi giành được 8 điểm từ Ban giám khảo.

Một thí sinh nhí khác của đội Song Ngư cũng làm giám khảo choáng váng là cô bé Khánh Uyên khi cất tiếng hát ca khúc đình đám một thời Cô gái bán sầu riêng của NSƯT Lệ Thuỷ.

Cặp thí sinh nhí Người hùng tí hon hoá ông bà già, nhảy hip hop

Sau đó, cô bé “lột xác” khi bỏ mái tóc giả và thể hiện bản hit Biết yêu khi nào của Cẩm Ly với những động tác siêu đáng yêu, nhắng nhít. Quá phấn khích trước tiết mục, Đại Nghĩa nhận định rằng cô bé chính là “Cẩm Ly phiên bản bá đạo” khi diễn xuất cường điệu gấp mười lần.

Tuy nhiên, nam giám khảo cho rằng tiết mục dàn dựng chưa được khéo với những đoạn hát trật nhịp của cô thí sinh nhí. Ngược lại, biên đạo John Huy Trần cho đó là điểm nhấn thú vị của tiết mục. Cẩm Ly cũng thán phục khả năng hát trật nhịp bất chấp của cô bé và cho biết tiết mục làm chị bồi hồi về quá khứ. Sự lém lỉnh, lí lắc của Khánh Uyên đã mang về cho cô bé 8 điểm.

Sau cùng, cặp đôi Thạch Tùng và Bảo Nguyên nhận được 8.7 điểm – số điểm cao nhất trong tập đấu khiến Song Ngư vô cùng tự hào.

Như vậy, kết thúc vòng thi Tranh Tài đầu tiên, biệt đội Tia chớp của Song Ngư đang dẫn trước với số điểm 24.7. Tiếp theo đó là biệt đội Khủng long của Phát La với số điểm 23.2 và Anh Tú với biệt đội Ngôi sao là 22.8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cặp thí sinh nhí Người hùng tí hon hoá ông bà già, nhảy hip hop "chất lừ"