Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Hà Thu| 20/08/2017 13:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cả ba giọng ca là Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan đều làm khán giả thủ đô rưng rưng cùng 23 tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội.

Tối qua (19/8), Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô chật kín người đến với “Tình ca Vũ Thành An – Đời đá vàng”, đêm diễn đầu tiên của những tình khúc đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Vũ Thành An. Người nhạc sĩ già sau nhiều năm trở về quê hương, không giấu khỏi sự xúc động trước tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình. Ông những tưởng những tình khúc của mình sẽ chỉ đến được với những người đã có tuổi, những người trung niên, còn với khán giả trẻ thì không.

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Nhạc sĩ Vũ Thành An

Nhưng điều làm cho vị nhạc sĩ đã có nhiều năm sống ở nước ngoài xúc động chính là cả khán phòng của Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô không thừa một chỗ trống nào. Người đến xem, có đủ cả mọi lứa tuổi, mọi đối tượng. Họ đến đây không chỉ để nghe tình khúc của Vũ Thành An mà còn để hồi ức lại những tình cảm đồng điệu với người nghệ sĩ với những bản tình ca không tên, và cũng để tự chiêm nghiệm, rút ra những bài học cho chính mình. 

Hơn nữa, hát những tình khúc của Vũ Thành An lại là những giọng ca đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Đó là danh ca Tuấn Ngọc, là danh ca Thanh Lan, là Bằng Kiều, là Minh Thư,Thái Thúy Linh, Ngọc Châm...

Những tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả mỗi lần ca sĩ xuất hiện đã trở thành những cảm xúc không thể quên. Chính những tình cảm nồng ấm của khán giả Thủ đô dành cho vị nhạc sĩ tài hoa này cùng các ca sĩ góp phần thăng hoa cho những cảm xúc tại chương trình đặc biệt này.

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Chương trình mang đến 23 tuyệt phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An đi cùng thời gian, trong từng giai điệu lời ca chính là hơi thở của ông và được chuyển tải một cách trọn vẹn nhất. Nam danh ca Bằng Kiều thể hiên đến 7 bài, đúng như giới thiệu trước đó, anh là "chàng thơ" của đêm nhạc và cũng là giọng hát mang lại nhiều cảm xúc nhất cho khán giả.

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Trong lúc nghỉ giải lao giữa các bài hát, Bằng Kiều còn vui vẻ, thoải mái giao lưu với khán giả. Đặc biệt là sự kết hợp của anh với danh ca Tuấn Ngọc trên sân khấu với Bài ca không tên số 7 càng làm cho cả khán phòng lắng động hơn, nhất là khi cả hai cùng chia sẻ về những tình cảm, kỷ niệm với nhạc sĩ Vũ Thành An. Trong khi Bằng Kiều gọi vị nhạc sĩ tài hoa này là chú, còn Tuấn Ngọc gọi là anh vì cả hai có độ tuổi gần với nhau.

Bằng Kiều tiết lộ lý do anh chưa bao giờ làm album riêng mà bài hát của riêng một nhạc sĩ nào, ngoại trừ nhạc của Vũ Thành An. Với anh, đó là cái duyên, là sự ngưỡng mộ đặc biệt và tình cảm mà Bằng Kiều dành cho Vũ Thành An.

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Bằng Kiều và Thanh Lan

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Tuấn Ngọc và Thanh Lan

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Ca ba cùng đứng chung sân khấu và cùng hòa giọng

Trong lúc chia sẻ, anh còn hài hước, dí dỏm khi tiết lộ nhạc sĩ Vũ Thành An yêu nhiều và những bản tình ca của ông đều là thư tình mà vị nhạc sĩ tài hoa này viết cho các người tình của mình, mà người tình của Vũ Thành An thường hơn tuổi. Câu chuyện về những bản tình ca không có tên của Vũ Thành An cũng được cả Bằng Kiều và Tuấn Ngọc chia sẻ làm cho đêm nhạc trở nên gần gũi hơn. Cả hai còn tiết lý do mà Vũ Thành An không đặt tên cho các ca khúc của mình mà chỉ gọi là Bài không tên số...vì ông muốn giấu tên của người tình.

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Khi nhạc sĩ Vũ Thanh An bước ra sân khấu, chính vị nhạc sĩ này đã xác nhận thông tin này và ông còn nói thêm, lúc đó ông yêu nhiều bằng một tình yêu trong sáng và vô cùng mnh liệt, nhưng cả hai chỉ có thể nắm tay nhau mà thôi. Và đến năm 1996, ông quyết định không viết tình ca và đi theo con đường tu nghiệp.

Đặc biệt, Vũ Thành An còn cất giọng ca khúc mà ông viết  cho chính mình và cũng là ca khúc có tên Rồi cũng già khiến tất cả mọi người đều nín thở và rưng rưng xúc động. Theo vị nhạc sĩ tài hoa này thì đây chính là một ca khúc được ông sáng tác trong thời gian rất ngắn khi ngồi trên một chiếc phi cơ trong chuyến đi từ thiện ở nước ngoài của mình. Bài hát này đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là người già, neo đơn, không nơi nương tựa.Đây chính là thông điệp mà ông muốn gửi gắm tới mọi người.

Bên cạnh đó, sự trở lại sau 24 năm của nữ danh ca Thanh Lan, giọng ca nữ đời đầu hát nhạc trẻ ở Sài Gòn trên sân khấu Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô cũng khiến cô có nhiều cảm xúc hơn, đây cũng là quê hương của nữ danh ca. Mặc dù trước đó cả tuần bị sốt, Thanh Lan vẫn cháy hết mình trên sân khấu và cô thực sự nấc nghẹn, không nghĩ khán giả còn yêu thương mình đến vậy. Nữ danh ca cũng cho biết thêm, trong những ngày qua nữ danh ca đã được đi thăm họ hàng, cả quê nôi và quê ngoại đều gốc Hà Nội, nên Thanh Lan cảm giác đứng ở đây như được trở về nhà.

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Thanh Lan xúc động sau 24 lại được biểu diễn ở quê hương

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Cùng với đó, Tuấn Ngọc, Kỳ Phương Uyên hai giọng hát nồng nàn khác của đêm diễn cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả qua những bản tình ca. Đa phần những ca khúc của nhạc sĩ đều được khán giả thuộc và hát theo. Đây chính là một thành công lớn mà bất kỳ nhạc sĩ nào cũng nào cũng muốn có được.

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Khi nhạc sĩ giới thiệu ca khúc "Bài không tên số 5", ông nói tiết lộ danh tính, người phụ nữ trong ca khúc này chính là mẹ của những đứa con ông bây giờ. Lúc đó, viết bài này được 10 ngàn đồng nhuận bút, ông dành hết mua váy cưới cho bà. Câu chuyện khiến khán phòng hết sức cảm động. Nhất là sau đó ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Hiền Anh.

Và ca sĩ Hiền Anh cũng là "Nàng thơ" của nhạc sĩ Vũ Thành An trong chương trình này, bởi cô cùng song ca với nhạc sĩ ca khúc ‘Nếu không gặp lại ở thế gian” ở cuối chương trình. Đây cũng là ca khúc ông viết khi tuổi đã cao, có nhiêu tâm sự. Ca khúc này cũng được ông thường xuyên hát đi quyên tiền từ thiện.

Có thế nói, “Tình ca Vũ Thành An – Đời đá vàng” đã mang đến quá nhiều cảm xúc dành cho khán giả. Đó như những lời tâm sự của vị nhạc sĩ với sự cộng tác của những giọng hát “đi cùng năm tháng”. Chương trình được tổ chức bởi Vàng son một thuở sẽ tiếp tục với đêm diễn thứ 2 vào tối ngày 20/8/2017 Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô.

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Hiền Anh

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Kỳ Phương Uyên

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Minh Thu

Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An

Nhà sản xuất, ca sĩ Ngọc Châm. Photo: Hải Bá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bằng Kiều, Tuấn Ngọc và Thanh Lan rưng rưng trong đêm nhạc Vũ Thành An