Tình tiết 'đáng ngờ' trong vụ 2 mẹ con chết thảm với nhiều vết chém

Mai Đỉnh(TH)| 26/03/2017 17:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước khi vụ việc xảy ra, ông Hồng đã chi trả tiền cá độ đá bóng cho con trai (nạn nhân tử vong) là hơn 100 triệu đồng, trong nhà mất một con dao bản lớn và điện thoại di động của anh Nam không còn.

Theo đó, ông Hồng (chồng của nạn nhân Thứ) cho hay, trước khi ông đi Cần Thơ, phòng ngủ của ông có khóa cẩn thận, nhưng khi về đến nhà thì thấy cánh cửa phòng ngủ của ông bị đập bể một phần, phòng của bà Thứ thì không mất gì. Khi ông Hồng về đến nhà, cửa chính và cửa rào chỉ khép hờ.

Ông Hồng cho biết thêm, khi kiểm tra trong nhà thì đồ đạc bị xáo trộn, hung thủ đập phá cửa phòng ngủ của ông lục lọi đồ đạc và đập một con heo đất lấy tiền lẻ. Trong nhà mất một con dao bản lớn và điện thoại di động của anh Nam không còn, ngoài ra tài sản không mất gì khác.

Cũng theo ông Hồng, cách đây hơn 10 ngày gia đình có trả nợ cá độ bóng đá cho anh Nam hơn 100 triệu đồng.

Tình tiết 'đáng ngờ' trong vụ 2 mẹ con chết thảm với nhiều vết chém

Hiện trường vụ vụ việc

Trước đó, báo Công lý đã đưa tin, vào khoảng 14h30 ngày 25/3, sau khi đi công việc về tới nhà thì ông Trần Hồng (80 tuổi) ngụ 13/1A cạnh cầu K120 trên đường Nguyễn Thị Thập (QL60) phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện vợ và con trai đã chết ngoài sân trong tư thế nằm sấp cạnh nhau trên người có nhiều vết thương ở cổ và tay máu bê bết.

Nạn nhân là con trai út của ông tên Trần Kỳ Nam (39 tuổi) và vợ của ông Hồng là bà Nguyễn Thị Hồng Thứ (69 tuổi), anh Nam chưa có vợ và đang là nhân viên của bệnh viện Quân y 120 cách nhà gần 100 mét. 

Người dân xung quanh cho biết ông Hồng và vợ là cán bộ hưu trí, gia đình sống rất hòa nhà với lối xóm không có mích lòng với ai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình tiết 'đáng ngờ' trong vụ 2 mẹ con chết thảm với nhiều vết chém