Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 12/2

TP(TH)| 12/02/2017 20:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 12/2: Vợ dùng vỏ chai bia lấy mạng chồng; Gọi hàng xóm đến nhà rồi chém tơi tả vì ghen tuông; Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn trên biển…

Vợ dùng vỏ chai bia lấy mạng chồng

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 12/2

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Chiều 12-2, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho biết, trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ vợ dùng vỏ bia đâm chồng dẫn đến tử vong.

Theo đó, lúc 18h00 ngày 11-2, anh Lê Hùng Tài (34 tuổi, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) tổ chức nhậu cùng bạn bè tại nhà trọ ở phường An Thới, quận Bình Thủy.

Đến 21h00, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (32 tuổi, vợ anh Tài) đi thăm người thân về đến nơi thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Sau khi tiệc nhậu tàn mọi người ra về, vợ chồng anh Tài lại tiếp tục cãi nhau. Đỉnh điểm, chị Ngân dùng vỏ chai bia đập vỡ đâm chồng. Anh Tài dùng tay đỡ, thì bị vỏ chai bia cắt đứt bắp tay phải. Ngay sau đó, anh Tài được vợ và hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Gọi hàng xóm đến nhà rồi chém tơi tả vì ghen tuông

Ngày 12-2, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi), trú tại xã Cồn Thoi (Kim Sơn) về hành vi ‘Giết người”.

Trước đó, khoảng 17h30’ ngày 27-1 (30 Tết nguyên đán Đinh Dậu), do nghi ngờ Phan Văn Đạt (38 tuổi)- hàng xóm cạnh nhà có tình cảm với vợ là T.T.T (27 tuổi) nên khi thấy Đạt đi bộ qua nhà thì Vinh gọi vào lán của gia đình để “hỏi chuyện”.

Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại. Vinh dùng chân đạp trúng vào bụng Đạt. Tiếp đó, anh ta lấy 1 con dao bài (thường sử dụng để bổ dừa) chém nạn nhân. Thấy vậy, Đạt bỏ chạy về nhà nhưng chạy khoảng 18m thì Vinh đuổi kịp vung dao chém làm nạn nhân gục tại chỗ.Được gia đình và người dân sơ cứu đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với 5 vết thương nặng trên cơ thể, anh Đạt thoát chết.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn trên biển

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Vi Xuân Hiệp (20 tuổi, trú tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi tên này đang lẩn trốn tại khu Vông Viêng, trên Vịnh Hạ Long.

Trước đó, vào ngày 6-11-2015, tại quán Karaoke 33 Móng Cái, Hiệp có mâu thuẫn với anh Đào Mạnh Tuyển (26 tuổi, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái). Sau khi xảy ra sự việc, anh Tuyển gọi điện cho Hiệp hẹn ra ngã tư vòng xoay Trà Cổ, thuộc phường Trần Phú để nói chuyện.

Tại đây, Hiệp đã dùng một thanh sắt nhọn mà trước đó đối tượng này nhặt được ở công trường đâm trúng người anh Tuyển gây tổn hại 42% sức khỏe. Gây án xong, Hiệp bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái ra quyết định truy nã đặc biệt.

Tàng trữ ma túy đá, đưa 10 triệu đồng cho Công an xin tha

Ngày 12-2, Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao 2 nghi can Trần Hoài Phong (31 tuổi, quê quán Long An) và Nguyễn Đình Viên (34 tuổi, ngụ Gò Vấp) cùng tang vật cho Công an quận Gò Vấp để điều tra làm rõ hành vi “tàng trữ ma túy” và “hối lộ người thi hành công vụ”.

0h30’ ngày 9-2, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát PƯN 113-Công an TP Hồ Chí Minh tuần tra đến giao lộ Phạm Văn Chiêu-đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh thì phát hiện Phong và Viên điều khiển xe gắn máy BKS 61T5-3543 với dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Thấy tổ công tác, Phong và Viên quay đầu xe bỏ chạy thì bị tổ Cảnh sát PƯN truy đuổi bắt giữ.

Khám xét giỏ xách của Phong, tổ Cảnh sát PƯN 113 phát hiện một túi nilon chứa chất  bột màu trắng, Phong khai là ma túy đá. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ người và tang vật. Lúc này Viên gợi ý đưa cho tổ công tác 10 triệu đồng để bỏ qua. Tuy nhiên hành vi này của Viên đã bị tổ công tác đưa vào biên bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 12/2