Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 24/1

TP(TH)| 24/01/2017 17:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 24/1 gồm những thông tin đáng chú ý: Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo chạy án; Nữ đạo chích trộm tài sản của khách trong siêu thị; Trộm két sắt bị cậu bé 9 tuổi phát hiện...

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo chạy án

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 24/1

Tang vật của đối tượng giả danh Cảnh sát bị thu giữ

Lúc 11h30’ngày 23-1, tại quán cà phê Thanh Thúy, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành (Tây Ninh), phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Võ Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) khi đối tượng đang nhận 10 triệu đồng từ anh N.Đ.T.

Sau khi bị bắt, Tuấn đã giao nộp nhiều trang phục Công an nhân dân gồm: Giày, tất, quần áo, còng số 8, quân hàm, mũ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn bước đầu khai nhận: Do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, đối tượng đã giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản

Sáng 24-1, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hảng (52 tuổi, xã Phú Hội, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, khoảng tháng 3-2016, chị Huỳnh Thị Diễm, 32 tuổi, trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú bị Công an huyện An Phú bắt tạm giam về hành vi đánh bạc.

Với mục đích giúp vợ được tại ngoại và hưởng án treo, nên anh Trần Văn Phết (chồng Diễm) tìm gặp Bùi Văn Hảng nhờ giúp thì được Hảng nhận lời. Sau khi anh Phết đưa cho Hảng 70 triệu đồng, Hảng tiếp tục yêu cầu anh Phết đưa thêm 35 triệu đồng để lo cho Diễm được hưởng án treo.

Tuy nhiên, chị Diễm vẫn bị Tòa án nhân dân huyện An Phú tuyên phạt 06 tháng tù giam. Biết mình đã bị lừa, anh Phết đến Công an huyện An Phú tố giác Hảng lừa đảo chiếm đoạt của mình 70 triệu đồng và đưa ra bản ghi âm các cuộc nói chuyện, trao đổi giữa  Hảng với mình.

Nữ đạo chích trộm tài sản của khách trong siêu thị

Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Loan (42 tuổi, quê quán Đồng Tháp) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó trưa 20-1, Loan đi bộ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đến Siêu thị Coop Mart trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 3, quận Bình Thạnh) sau đó leo lên khu trò chơi trên lầu 1 của siêu thị xem trò chơi.

Đến khoảng 15h30’, Loan đến khu vực bán quần áo phát hiện chị Trần Tiểu Kín (38 tuổi, ngụ quận 1) để túi xách trên xe đẩy, bên trong có ĐTDĐ iPhone 6S và 1 ĐTDĐ hiệu Samsung cùng 1,4 triệu đồng. Lợi dụng chị Kín lựa quần áo, Loan “thó” chiếc giỏ xách giấu trong người rồi bước ra ngoài.

Thấy hành động của Loan khả nghi, bảo vệ của siêu thị đã chặn lại bắt giao cho Công an phường 3, quận Bình Thạnh. Kiểm tra trong người Loan, Công an phường 3 phát hiện thêm 23 triệu đồng tiền mặt, 3 nhẫn vàng đính hột, một đôi bông tai bằng vàng đính hột, một sợi dây chuyền màu trắng có đính hột.

Tên trộm két sắt bị cậu bé 9 tuổi phát hiện

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Minh Tuấn (24 tuổi, huyện Mê Linh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 16/1, Tuấn mang theo xà cầy, tuốc-nơ-vít, cờ lê, kìm… đi xe máy lang thang ở huyện Đông Anh tìm cơ hội ăn trộm. Chiều cùng ngày, Tuấn đến thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê phát hiện căn nhà mở cửa ban công tầng 2 nên trèo tường, leo lên mái bếp đột nhập qua lối này.

Tại buồng ngủ của gia chủ, thấy chiếc két sắt đặt đầu giường, Tuấn dùng xà cầy, tuốc nơ vít cậy… Hành vi của Tuấn bị một cậu bé 9 tuổi, con của gia chủ, phát hiện, hô hoán. Dù cuống cuồng bỏ chạy nhưng Tuấn cũng cố vơ hết các phong bì, trang sức, sổ đỏ ở trong két cho vào balô bỏ chạy.

Vứt lại tang vật, thoát vòng vây của những người truy đuổi, song vài ngày sau Tuấn ra đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 24/1