“Ông chủ” quán cà phê cưỡng hiếp nữ sinh lớp 9

congly.com.vn| 13/04/2012 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tranh thủ những ngày nghỉ hè nhàn rỗi, cô nữ sinh lớp 9 nhận làm nhân viên cho quán cà phê của chú người bạn. Ngay trong buổi đầu nhận việc, cô gái đáng thương đã bị ông chủ lừa tới nhà nghỉ rồi cưỡng hiếp.

Nhà nghỉ Việt Hùng 2 - nơi đối tượng Quyết đưa nạn nhân vào rồi cưỡng hiếp

Theo nạn nhân Hoàng Thị Hương (tên đã được thay đổi), SN 1996, trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, hiện đang học THCS cho biết, qua bạn bè, Hương có quen biết với một người con gái tên là Quỳnh (SN 1995).

Sáng 21-7, Quỳnh gọi điện rủ Hương đi chơi cùng mình nhân tiện sẽ xuống trường xem điểm thi. Hương đồng ý và mượn xe máy của chị gái đến đón Quỳnh ở khu vực Bưu điện huyện Lương Sơn.

Tại đây Quỳnh cho biết, hiện có người chú đang mở quán cà phê và cần tuyển nhân viên nữ bưng bê với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng và nhờ Hương xem có bạn gái nào muốn đi làm thì giới thiệu. Nhà nghèo, đang lúc nghỉ hè, thấy số tiền lương quá hấp dẫn nên Hương đã đồng ý đi làm ngay.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chủ quán là Nguyễn Văn Quyết (đối tượng đã có vợ và hai con, SN 1982, trú tại Tiểu khu Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) bảo Hương lên xe cùng mình đi công việc. Tin lời ông chủ, Hương nhanh nhảu lên xe.

Khi đến địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Quyết cho xe vào nhà nghỉ Việt Hùng 2 rồi ép cô nhân viên mới của mình lên một phòng của nhà nghỉ. Tại đây, mặc dù Hương khóc lóc van xin nhưng Quyết vẫn nhẫn tâm cưỡng hiếp cô nữ sinh lớp 9 này.

Theo lời Hương, sau khi “xong việc”, Quyết đã cấm cô không được nói việc này cho bất kỳ ai, nếu để lộ ra đối tượng sẽ bắt cô phải làm gái mại dâm suốt đời. Uất ức trước tên chủ quán bất nhân, bà Hà (mẹ Hương) đã đến Công an huyện Chương Mỹ trình báo sự việc.

Sau khi hại đời thiếu nữ, Nguyễn Văn Quyết đã bỏ trốn.

Vũ Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ông chủ” quán cà phê cưỡng hiếp nữ sinh lớp 9