Nghệ An: Súng cướp cò, cướp luôn mạng người

Kim Cương(TH)| 30/09/2014 15:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chuẩn bị đi săn anh Lầu Chia Mùa (SN 1968, trú bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) mang khẩu súng Kíp tự chế ra sửa chữa và lau chùi. Trong lúc quay họng súng vào người để lau phần đuôi súng thì bất ngờ súng nổ khiến anh Mùa tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ bộ đội biên phòng xã Mỹ Lý, sáng ngày 27/09/2014 trong lúc mang súp kíp tự chế ra lau chùi và sửa chữa để chuẩn bị đi săn, do súng bất ngờ cướp cò nên anh Lầu Chia Mùa bị hạ gục ngay tại chỗ. Thu giữ và kiểm tra khẩu súng, các đồng chí biên phòng phát hiện trong súng vẫn còn nhiều viên đạn và kết luận: Trong lúc lau chùi súng do anh Mùa sơ suất không tháo đạn ra, súng cướp cò khiến anh dính đạn và tử vong.

Nghệ An: Súng cướp cò, cướp luôn mạng người

Những khẩu súng tự chế mà bộ đội biên phòng nghệ an thu giữ được 

Theo thói quen từ xưa tới nay, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi Nghệ An thường sử dụng súng tự chế để săn bắt thú rừng. Tình trạng đó đã làm cho nhiều người thiệt mạng vì súng có thể là do bắn nhầm người đi rừng vì tưởng thú săn, có thể do súng cướp cò, hoặc có thể họ dùng súng để giải quyết mâu thuấn...

Nhận thức được sự nguy hiểm đó, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã vận động bà con dân bản các vùng miền núi, tự nguyện đưa súng đến nộp và đã thu hồi được tổng cộng 305 khẩu súng các loại, trong đó có 1 súng cạc-bin với 9 viên đạn, 68 nòng súng, 138 viên đạn chì, 4 quả lựu đạn, 0,35 kg thuốc nổ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Súng cướp cò, cướp luôn mạng người