Kinh hoàng lời khai của 2 mẹ con giết người, phi tang xác ở Hải Dương

An An| 29/03/2017 13:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau thời gian khẩn trương điều tra, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ, bất khẩn cấp nghi phạm là 2 mẹ con ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Như Công lý đã đưa tin trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28/3, cơ quan chức năng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Xuân Tân 44 tuổi, trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà trong tình trạng bị trói chân tay, nhét trong bao tải trôi trên sông Thái Bình. Trước đó, Công an đã nhận được thông tin trình báo từ gia đình nạn nhân về sự mất tích bí ẩn của anh Tân vào chiều ngày 20/3.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp cùng Công an huyện Thanh Hà triển khai rà soát các mối quan hệ của nạn nhân để khẩn trương làm rõ.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt, tay và chân bị trói bằng các khăn tang bện thành dây. Từ các căn cứ thu thập được, Phòng PC 45 và Công an huyện Thanh Hà xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. 

Kinh hoàng lời khai của 2 mẹ con giết người, phi tang xác ở Hải Dương

Khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án

Xác minh các nguồn thông tin cho thấy, anh Tân làm nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ở địa phương cũng là người có kinh tế, song anh Tân ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh lô đề... Theo thông tin các trinh sát nắm được, ngày 20-3, anh Tân trúng lô, đề với số tiền lớn. 

Rà soát các đối tượng chuyên ghi số đề trên địa bàn, Công an phát hiện Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, trú tại ở Thanh Xá, Thanh Hà) thường xuyên ghi số đề nên xác định đây là nghi can số 1. Ngoài Mến, Công an còn xác định thêm đối tượng Mặc Văn Duy (22 tuổi) con trai của Mến.

Ngay sau khi có trong tay những căn cứ quan trọng, Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp mẹ con Mến.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận hành vi giết anh Tân để quỵt số tiền trúng đề của nạn nhân.

Theo đó, ngày 19-3, anh Tấn có đánh một con đề, với số tiền là 1,5 triệu đồng. Vì số tiền đánh lớn nên bà Mến bảo Duy mang đi san số tiền đánh cho một số nhà khác. Do ham mê đánh điện tử nên trên đường đi, Duy rẽ vào một quán Internet chơi và đánh không còn một đồng tiền nào nên không san được bảng đề cho người khác. 

Tối cùng ngày, khi có kết quả xổ số và biết anh Tân trúng đề nên Duy đã thú nhận không chuyển bảng đề san cho người khác. Đến sáng ngày 20/3, Mến cùng Duy  bàn nhau đi vay tiền và đã trả được cho nạn nhân Tân 32 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn đến chiều là đi lấy tiếp. 

Đến khoảng 11h ngày 20/3, Duy bàn với bà Mến sẽ giết người để quỵt nợ. Sáng 20/3, Duy lấy khăn vải xô trước để dùng làm khăn tang của bố Duy mới mất cách đó hơn chục ngày, bện thành thừng, khi Tân đến sẽ giết Tân để quỵt nợ.

Chiều cùng ngày, khi anh Tân đến lấy tiền trúng đề, khi đang ngồi ở ghế đã bị Duy dùng dây xiết cổ từ phía sau. Khi anh Tân tử vong, hai mẹ con kéo xác nạn nhân giấu vào trong buồng. Sau đó cả hai như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc, sinh hoạt như bình thường.

Đêm đến, Duy dùng 3 bao tải, lồng xác của Tân và dùng dây đã xiết cổ, bó chân, tay lại đặt lên giá để hàng của nhà Duy. Sau đó, Duy chở bằng xe máy và Mến ngồi ở bụng xe chở theo đường xóm, ra cống Ông Tuân, thuộc xã Thanh Thủy để thả xác của Tân xuống khu vực cống. 

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh hoàng lời khai của 2 mẹ con giết người, phi tang xác ở Hải Dương