Hà Nội: Thanh niên giấu ma túy vào “vùng kín” bị 141 phát hiện

Như Loan| 14/02/2017 17:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị kiểm tra vì vi phạm giao thông, nam thanh niên ngồi sau xe máy đã lén giấu gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy vào "vùng kín" tuy nhiên vẫn bị lực lượng 141 phát hiện.

Chiều 14/2, tổ công tác Y13/141 do Đại úy Lưu Quang Trung làm tổ trưởng khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm thì phát hiện xe máy BKS 29E1-978.65 vi phạm luật giao thông nên đã dừng xe kiểm tra.

Ngay khi chiếc xe dừng lại, người ngồi sau là Đặng Hồng Tiệp (SN 1989, trú tại Hải Dương) đã lảng tránh việc kiểm tra của cán bộ tổ công tác, lẩn ra một vị trí khác đứng.

Hà Nội: Thanh niên giấu ma túy vào “vùng kín” bị 141 phát hiện

Nam thanh niên giấu ma túy đá vào "vùng kín" khi bị lực lượng 141 kiểm tra

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của Tiệp, cán bộ tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên này trở lại khu vực trong dây phản quang để tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, cán bộ hình sự phát hiện bên trong quần lót của đối tượng có 1 gói ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Người điều khiển xe tên N.A.T (SN 1965, trú tại Q. Cầu Giấy) khai nhận làm xe ôm, được đối tượng Tiệp thuê chở đến khu vực Long Biên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người và tang vật  cho Công an phường Gia Thụy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thanh niên giấu ma túy vào “vùng kín” bị 141 phát hiện